Đôi mắt long lanh nhiệm màu

Thứ tư, 28/02/2018 09:00

Mấy hôm nay, câu chuyện về bé Nguyễn Hải An, học sinh lớp 2A6, Trường Tiểu học Tân Mai, Hà Nội vừa qua đời hôm 22-2 do bệnh ung thư, bé và gia đình có nguyện vọng hiến giác mạc cho người bệnh khác khi lìa trần đã làm cả nước xúc động nghẹn ngào. Tôi cũng không thể cầm nước mắt khi đọc bài viết của một bác sĩ với tựa đề "Hải An - Thầy thuốc chưa một ngày làm Thầy" trên Báo Tuổi trẻ ra đúng vào Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2...

Bé Nguyễn Hải An

Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Giám đốc Ngân hàng Mắt (BV Mắt trung ương) cho hay, khi ông đến gia đình bé để nhận giác mạc hiến tặng, cháu bé vừa qua đời đang trong vòng tay Mẹ như đang ngủ - Giấc ngủ của một thiên thần. đã hàng trăm lần nhận giác mạc hiến tặng nhưng đây là lần ông Hoàng xúc động nhất khi mẹ bé hôn lên trán con và thầm thì: “Con tặng lại ánh sáng cho các bạn khác nhé!”. Còn trong lời từ biệt Hải An, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến – người cũng đã đăng ký hiến tặng mô tạng sau khi qua đời – rất xúc động nói: “Con sẽ lại được ngắm nhìn cuộc đời một lần nữa”.

Những hành động, hình ảnh, câu nói ấy mang ý nghĩa nhân văn cao cả, khích lệ bao người khi hiển hiện đúng vào dịp Kỷ niệm về nghề Y cao quý.

Bác sĩ Lương Lễ Hoàng – một thầy thuốc có hơn 40 năm tất bật với nghề bộc bạch: “Thành tích 40 năm tích lũy của tôi, tính lại cho cùng, chỉ là giọt nước bỏ bể nếu so với trái tim rộng lượng tựa đại dương của một cô bé mới 7 tuổi đời. Xin cảm phục cháu, một thầy thuốc chưa một ngày làm thầy, chưa một giờ làm thuốc, nhưng lại đúng nghĩa “thiên thần áo trắng” trong bối cảnh ngành y còn nhiều điều đáng bàn”. Những lời lẽ tưởng không thể tha thiết hơn của vị bác sĩ, cho dù chỉ nói về cháu Hải An, cho dù chỉ nói về bản thân, về ngành một cách quá khiêm nhường, nhưng lạ lùng thay lại lột tả rất đầy đủ, tâm huyết về nghề, như được bật ra từ trái tim “Lương y – Từ mẫu”. Phải chăng, trong sâu thẳm tâm tư trăn trở ấy đang ẩn chứa, ấp ủ kỳ vọng lớn lao về tương lai, khi người Thầy thuốc sẽ thỏa nguyện với hạnh phúc được làm “cầu nối” giữa người hiến tặng mô tạng và bệnh nhân hiểm nghèo.

Hành động cao cả của bé Hải An và gia đình đã mang một ý nghĩa đặc biệt khi mà ở Việt Nam, sau hơn 20 năm tiến hành ghép tạng, con số người được ghép vẫn khiêm tốn. Trong đó có 13 người ghép tim, 48 người ghép gan, hơn 1.100 người ghép thận, hơn 1.400 ca ghép giác mạc... Điều đáng nói là hiện vẫn còn có hơn 300.000 người mù do bệnh lý về giác mạc, trong đó có hơn 6.000 người đang chờ được ghép giác mạc... Cho dù số phận không may đã chia lìa cháu với cuộc đời này khi còn quá bé bỏng, nhưng bằng cách này, Hải An vẫn tiếp tục ở lại với đời, lay động lương tâm mọi người, góp phần thay đổi, xua đi ý nghĩ nặng nề trong tâm lý người Việt về việc hiến tặng mô tạng. Ánh mắt long lanh nhiệm màu của Hải An vẫn lóng lánh trong giọt nước mắt của bạn bè, của cộng đồng. Hành động đẹp đẽ của cháu không chỉ mang lại sự may mắn, hạnh phúc vô bờ cho 2 người mù lòa mà quan trọng hơn, đã đem lại ánh sáng của sự thức tỉnh cho muôn người.

Như sự trùng hợp tuyệt vời của nghệ thuật sắp đặt hoàn hảo, “Hải An” – cái tên của cháu gắn liền với sứ mệnh lớn lao: mang lại nhiều an lành, hạnh phúc và độ lan tỏa rộng lớn với cộng đồng như là biển!

NGUYỄN ĐỨC NAM